"Mẹ chồng tặng 2 con gà và cặp bánh chưng để biếu nhà vợ, nhưng chồng tôi lại có câu nói khiến cả hai bên nội ngoại căng thẳng"
Sau 4 năm cưới nhau, mỗi dịp Tết đến, vợ chồng tôi lại đau đầu vì chuyện biếu quà cho bố mẹ hai bên. Chồng tôi thẳng thắn và không khéo léo trong giao tiếp, khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Sáng 28 Tết, khi mẹ chồng tôi chuẩn bị biếu nhà ngoại 2 con gà và 2 chiếc bánh chưng, chồng tôi can thiệp, khẳng định việc này là do vợ chồng tôi lo. Mẹ chồng tức giận, ném gà xuống sân và quát mắng, dẫn đến cuộc cãi vã giữa hai người. Chuyện vốn êm đẹp bỗng trở nên xấu hổ và không may, mẹ tôi cũng biết chuyện.
Hàng xóm của tôi hay nói chuyện, biết hết chuyện nhà tôi và thường xuyên rêu rao. Một hôm, mẹ gọi điện mắng tôi vì cho rằng mẹ chồng tôi không cần phải chờ biếu gà, bánh. Mẹ chồng tôi nghe được vài từ qua điện thoại và cũng chửi lại, khiến hai mẹ mắng nhau ầm ĩ. Tôi không biết phải làm gì, ngắt điện thoại thì không lịch sự mà để im thì lo lắng. Chồng tôi vào nhà, quát mẹ tại sao lại cãi nhau như trẻ con, khiến tôi chỉ muốn bịt miệng anh lại mà không kịp.
Anh nói vậy chẳng khác gì kéo tôi vào chuyện. Giờ mẹ chồng giận cả tôi, nhà đẻ và con trai, không nói năng gì và cũng không chuẩn bị Tết. Mỗi lần thấy bà, tôi lại cảm thấy có lỗi. Tôi thật sự không biết nên xử lý chuyện này ra sao, mong mọi người tư vấn giúp tôi làm lành với mẹ chồng.
Source: https://afamily.vn/me-chong-dua-cho-2-con-ga-voi-cap-banh-chung-bao-sang-bieu-nha-vo-vay-ma-chong-toi-noi-ngay-mot-cau-khien-ca-hai-ben-noi-ngoai-tro-mat-nhau-202001151119319.chn